Saturday, February 23, 2013

LỖI NHÌN ...


cũng đành vậy ! mất bài thơ
quên luôn lời . ý . bây giờ ? chđâu ?
mở tâm nhìn lại trong sâu
biết đâu chữ nghĩa nằm sầu bơ vơ
 @
lỗi mình ngồi ngắm hoa tơ
lơ thơ phơ phất rơi từ lạnh cao
lỗi mình chào đám chim sâu
lang thang trên cúa màu vàng Thu
@
lỗi mình đong nắng phù du
gánh v. lên phố ngày xưa mơ người
lỗi mình nhớ thuở rong trời
có vườn thơ cũ . gót tôi gầy mòn
 @
thôi ! đừng níu lại thời gian
trên tay chữ nghĩa vẫn còn y nguyên
viết tiếp đi . lời niềm riêng
svần tuyệt mỹ . ý lung linh ngời

đht       
 
 
        

No comments:

Post a Comment