Friday, February 22, 2013

MÀU HƯƠNG THƠ


mượn mực màu Phố Núi
gom lá rừng thành thơ
ánh trăng vàng , giấy bổi
còn nguyên trinh nỗi chờ
@
mời Thu . tay tri kỷ
vớt nắng Hạ thân thương
 trong vòm trời tuyệt mỹ
mở lối đi vô thường
 @
thơ ngã nghiêng say . tỉnh
nằm trên cỏ tương tư
vành môi ta điệu hạnh
nhấp men tửu dại khờ
 @
kẽ tình lên bờ đá
phiến đá già trăm năm
dấu bàn tay nào đã
ký vào tim mười lăm
 @
mượn bình minh lóng lánh
đánh đổi bước hoàng hôn
biển thơ làm bối cảnh
cho khung trời thi nhân 
@
tím màu hương Phố Núi
bảng lảng hồn cao nguyên
vỗ về Thu mong mỏi
 ân tình từ thiên niên

    đht      

     
  

  
   
  

No comments:

Post a Comment