Tuesday, February 26, 2013

MỜI


thảo hoa, thảo lá, thảo thơ mây
vẽ  ngày , v tháng , v từng giây
nên chi hình ảnh trăng và núi
vẫn hiện trên giòng sông đắm say
 @
tôi hát thơ người . giọng thức thao
là khi thức giấc ng... chiêm bao !
sương sa uốn nhẹ , vn hoa bướm
trên dưới, thời gian chạm đáy sâu
 @
n vui , n khóc , n cười giòn
thủ thtâm tình quanh chiếc hôn
 thương yêu  ngọt lm lời tri k
mặc sức trầm thăng với nỗi buồn
 @
vất hết sau lưng những muộn phiền
để dành cho hoa bướm tư nhiên
m nét diễm kiều khoe tuyệt tác
mời trăng lướt sóng dạo trăm miền
  
đht 
            
 
       

No comments:

Post a Comment