Monday, March 11, 2013

SÁNG VỀ


sáng về, nắng chợt mong manh
cơn mưa thức dậy ,buồn tênh , sụt sùi
con sâu gặm cỏ, ngậm ngùi
mắt nhìn vỏ bướm của người yêu xưa
 @
sáng về , bong bóng hờn mưa
thất tha thất thểu . tiễn đưa giọt trời
vướng chân ngã xuống cuộc đời
trên bờ tuyến lệ lá rời mùa Thu
 @
sáng về , gót bước hư vô
giẫm lên cánh đám phù du lđường
và tôi . bóng của người thương
bâng khuâng giữa những chập chờn chiêm đêm
 @
sáng về , tay quẹt mi ngoan
dường như vẫn đấy giọt lang thang ùa
theo nhau tìm cách r hùa
khuyên tôi đừng chọn giấc mơ không Người
 
đht  
        
       

No comments:

Post a Comment