Tuesday, March 5, 2013

TÂM THƠ

ta ngồi ngắm mãi trang tình sử
vần thơ con chữ đẹp như Người
từ đáy hồn sâu , chìm mật ngữ
diễm tuyệt lời thơ ấm vành môi
 @
nhớ mới hôm nào tim hé nụ
hoa vườn Thuở Ấy , cánh rung rinh
trên tay Thơ , nở vui theo nắng
một đóa tình yêu tím thật xinh
 @
ngày tháng trôi . hoa không hề héo
vì Thơ nuôi với mật hương tình
nuôi với tâm chân . cùng vị hảo
trong nguồn nước mộng sông thủy chung
 @
ta chừ ngắm mãi trang tình sử
nhìn bóng hình Người ngủ giữa mơ
ngòi bút tâm linh , hồn  của chữ
hoa Thơ trong nắng chẳng phai mờ
 
đht    
          
   

No comments:

Post a Comment