Wednesday, March 20, 2013

GIÒNG SÔNG TÂM


rủ người về tắm sông tâm
giòng xưa hội ngộ, cỏ bồng làm duyên
rong rêu bờ chạnh ưu phiền
trên tầng rung động, áo xiêm thoát đời
@
chút buồn tiền kiếp mà thôi
thời gian xuôi ngược . người - tôi xa tầm
trăm ngàn trăng gió phù vân
dốc về . đổ xuống , dốc lên phía nào
@
trầm mình trong sóng chiêm bao
thấy hồn đánh mất thật nhiều mùa Xuân
cũng may còn bàn tay thân
khuấy giòng cho nước thủy chung ấm dần 
@
rủ người ngắm nắng hoàng hôn
mắt đâu mắt . ngộ tri âm chạy về
băng cầu, dừng ngõ si mê
căn nhà thơ ấy khóa đề tên tôi

đht 

No comments:

Post a Comment