Monday, March 4, 2013

CHỜ

 
sáng thứ hai về , ngày thật đẹp
tuy trời nổi gió chứng Toulouse
bao nhiêu nhung nhhai ngày cuối
thủ thỉ chiều nay được đắp bù
 @
tôi hát cùng chim . vui như sáo
chất café đắng ngọt  hơn đường
ngoài hiên hơi lạnh đêm còn đọng
trên lá vàng thu trắng dưới sương
 @
tôi đứng trầm ngâm nhìn cỏ khóc
thấm dài trên đất . ướt như mưa
thôi kệ . tâm tư đang nôn nức
thời gian chầm chậm gót vào trưa
 
sáng thứ hai , ngày luôn thật đẹp 
đầu tuần . mưa ... nắng ,  cũng luôn ưa ! 
 
đht            

No comments:

Post a Comment