Tuesday, March 12, 2013

CHỐNG ĐÊM


chống đêm , mvách cuộc đời
bóng tường hiu hắt đèn trời lung linh
tay ai dịu vuốt tay mình
nghe hơi thở gió mơn trên má hồng
@
chống đêm , m giấc chưa ngoan
từ khuya , tiền kiếp vẫn hoàn nguyên xưa
lòng môi áp đảo cơn mưa
chảy ngang sỏi đá , tràn bờ mộng xanh
@
chống đêm , nhớ giọng tim anh
vọng từ biển đến dỗ dành giấc em
vui vui , gió đổ bên thềm
gió đưa võng hát khúc tình tự khuya
@
chống đêm , gặp thủ thđùa
- cái o hay khóc bây chừ ngđi !
- gửi em - Hạt Lệ dậy thì
hôn anh nồng nhất cho mi khỏi hờm .  
 
đht      
       
   

No comments:

Post a Comment