Wednesday, March 6, 2013

HƯỚNG TRĂNG


có một thuở sương sầu pha ngấn lệ
môi hoàng hôn cúi xuống khẻ hôn lên
đêm nhón gót nhè nhẹ mơn trên lá
chân vương buồn dìu nhau bước chậm thêm

có một thuở tâm hồng dang lại cánh
bay lang thang trời  lạ rộng khôn cùng
ấm đầu ngày, đêm lạc vào miền lạnh
gió mùa Đông đang thổi rối trong lòng

bay theo hướng mặt trăng, tìm hạnh phúc
mỗi ánh vàng  là một tuổi rưng rưng
môi tâm nếm những hạt sa trên mắt
nhòa đường bay , rơi trên nệm lá rừng  

giấc ngủ đầy chiêm bao và mộng mị
trời hoàng thiên đưa thiên sứ vào mơ
- ngủ đi em , hạnh phúc hờm trên mí
chờ qua giờ tiền định sẽ gần Thơ

đht
 

 

 
 
 
 

No comments:

Post a Comment