Wednesday, March 13, 2013

CHUYỆN MÙA ĐÔNG


chung quanh một màn trắng
c con đường trinh nguyên
lung lay chờ vạt nắng
sưởi hong chim trên thềm
@
đắp chăn buồn lá ng
cđòng đưa băn khoăn
đàn bướm sầu tạm trú
rung rung cánh gió bồng
@
chiều có người soi bóng
tóc chưa nhuốm màu trăng
hôm nay nhìn lấm tấm
bạc - đen , lẫn bàng hoàng
@
giấc giai vừa đổi
thời gian trôi hồn nhiên
thủ thỉ dứng chân lại
chđúng giờ tịnh yên
@
    tôi , một tay cầm lạnh
một tay cốc cà phê
   tuyết rủ tôi đào mộng
ngăn cho đừng vđê
@
     tất cả một màn trắng
rũ xuống trời tuổi thơ
chìm giòng sông nước mặn
tôi nhớ người , ngẩn ngơ 
@
màn trắng đầy băng giá
tâm hồn xa ngưòi thơ
đàn chim vừa khai phá
vườn nhớ người .... vô bờ !
 
đht
             

No comments:

Post a Comment