Friday, March 22, 2013

SỢI TÓC CHO ANH


thư anh viết , xin em vài sợi tóc
 như cạnh em trong lúc vắng xa nhau
những sợi cho anh , gói trong nước mắt
gửi theo đưng hạt lệ tẩm hương yêu
@
tóc trong tay anh , hóa bằng lăng tím
cánh rung rinh nở khi môi anh mời
thoảng kh nhẹ tiếng hoa, âm ngọt lịm
- tình cho anh , quyến luyến mãi muôn đời
@
-giữ em nhé . giữa những vần tình đẹp
em theo chân thơ , suốt đoạn đường dài
bay theo thơ vào cõi riêng cửa khép
những đợi chanh giấu khóa , chưa ai
@
gì em gửi , long lanh hồng hạt l
nôn nức chờ ngày anh nhận tình thư
mai hay mốt , chắc quà không đến tr
tóc - chiếc hôn nồng và những giấc mơ

đht
* gửi người thơ
* gửi anh Vĩnh Điện 
*gửi ns DzuyLynh 
   đã cho " sợi tóc " một tâm hồn
     
 

No comments:

Post a Comment