Saturday, March 2, 2013

CHIẾC HÔN RỊM TÍM


trời mưa ướt Huế bao lâu
vần thơ giữa nón dù nhàu , không phai
tóc thề e thẹn cuống quay 
 giữ cho ý tdưới quai nón hồng
@
qua đò , sợ sóng trên sông
chòng chành , vạt áo nằm buồn trong tay
trời mưa Huế nẫu tháng ngày
phượng trường rũ , rồi mai lòng mình
 @
nhơi mắt lũ tiễn hành
người ra chiến tuyến . chuyện tình bỗng nghiêng
sân ga mưa khóc cùng em  
chuyến xe lửa cuối bóng anh xa dần
*
em chừ giữa Huế , bâng khuâng
trên vai tóc cũ vẫn ân cần mời
mưa chiều tháng sáu hổ ngươi
chảy dài xuống má , chườm môi phai màu
 @
Huế - anh . nửa quả điạ cầu
lần ni thăm Huế . mơ đầu còn nguyên
 chiếc hôn rịm tím màu sim
trao từ thuở ấy vẫn in hương người    

đht
gửi một người rất có duyên với Huế



 
    

No comments:

Post a Comment