Thursday, March 14, 2013

LỬA ANH


tôi thắp hồn tôi bằng lửa anh
đốt lên xem tình ý nguyên lành
đêm sang , rưng rức tầng thao thức
nghe gió mùa thơ đậu , dỗ dành
@
tôi hong lại máu từ nguyên thủy
đang từ huyết quản của người thương
chảy vào sâu , ngấm giòng yêu m
nghe sóng từ chương vỗ chp chùng
@
tôi thả tóc trong giòng thơ di
màu nước lung linh trăng mười lăm
nỗi nhớ khôn cùng niêm thu ấy
trên từng sợi tóc bóng thời gian
@
tôi đắp bờ sông bằng triều dậy
bồi phù sa vùng đất tâm hồn
tôi gắn thơ anh lên khung giấy
dỗ nguôi mấy giấc ngủ không toàn
@
chờ phổi hồng lên trong lửa anh
thổi bùng đuốc hẹn, t vô biên
tôi nhánh sáng xua vùng tối
trả lại đời tôi hạt lệ riêng
 
đht        
      
         

No comments:

Post a Comment