Sunday, March 24, 2013

GẶP LẠI

 
sợ ta gắn bó kiếp này
chu trình chưa biết vào trời nào đây
đời tôi trong một vòng tay
và thu xưa ngỡ hôm nay xa rồi
 @
giọng nào ru võng đưa nôi
trên vô biên , đã một mai êm dần
giấc chưa đến tuổi lịm hồn
cuộc đời thực tại buộc vòng quanh chân
@
sắc hương mòn mỏi , vô thần
nụ cười đánh mất ngay hôm lạc người 
mùa Đông làm bạn tạm thời
cùng nhau vào quán rượu ngồi nhấp men
 @
chén ta cạn . chén mi còn
nữa đi ! rót tiếp tửu buồn chờ say
chợt dưng luồng ấm đâu đây
quyện hồn ta chiếc hôn ngây ngất tình
@
thì ra trên nẽo hành trình
ta vừa gặp lại bóng hình trời cho
 
đht        
 
   
 
 
 
 
     

No comments:

Post a Comment