Tuesday, March 26, 2013

LỆ VÀ ÁNH NẾN


hạt mưa trên mắt đêm hôm
liêu xiêu chảy xuống , hạt hờm , hạt ngây
hạt khô, hạt héo , hạt gầy
bóng đèn bạch lạp dang tay đón chào:
- hạt nào đổ tự chiêm bao
hạt nào từ suối thức thao xuôi nguồn
 hạt nào mang cánh chim buồn
đa mang tâm sự để chùng lửa ta
 *
hạt mưa trên mắt đổ thừa
- tại người xa đã triệu mùa trăng thu
hạt tôi vương ánh sa mù
 nếu thương , bạch lạp đóng hồ bích châu
gút giùm chiếc bóng đằng sau
 biến tôi từ những hạt sầu ra vui
đưa tôi vào giữa thơ người
khoác vai tôi áo, giọng cười ngỡ quên

đht  
               

No comments:

Post a Comment