Wednesday, March 27, 2013

TRONG MƠ


trong mơ đi gặt lúa tình
nửa khuya chồm dậy , chỉ thinh không dài
chạy hoài đến cuối tương lai
vói tay em nhặt mặt trời chìm sông
 *
hoá di , mót lúa cánh đồng
để dành kiếp tới , hồi môn tặng người
trong tay, nắm chặc cuộc đời
qua đêm trần thế , kết lời trao duyên
 *
bay về trên đỉnh thảo nguyên
cánh đồng thuở nhỏ dưới triền tay anh
 mạ* non chờ đúng ngày lành
gặt về, phơi nắng tình, dành riêng em
*
trong mơ , hạt thóc môi mềm
thủ tha thủ thỉ chuyện gần chuyện xa
nhớ từng ngọn rạ phong ba
ngọn rơm tiền kiếp tóc già bạc phơ
 *
lỗi anh trễ hẹn giờ thư
di câm nín dỗ lúa , mù pha lê 
sâu đêm , hửng sáng thư về
tiếng reo hạt lúa ngô nghê ... quên hờn
 
đht   
 
    
       
     

No comments:

Post a Comment