Saturday, March 2, 2013

PHÍM LÒNG


chiều ru phiến lá cuối Đông
hoàng hôn luân vũ trên dòng nhạc êm
nốt tròn chậm gót chờ em
qua cầu tâm tưởng trượt miền nốt đen

thời gian dạo phím đàn lòng
bổng trầm theo những xa -gần phím thơ
chùng dây . chạm  phải nốt chờ
lên dây . cung ấm trở bờ trưởng thương

Do , Si , La , ngón vấn vương
Sol , Fa , Mi , Ré phím lòng bỗng rung
thoát hồn tìm bóng chờ mong
lời đàn quấn quýt trên vùng pha lê

chiều về ru lá hẹn thề
nốt buồn luân vũ đến tê dại người
lời thơ phổ lại dòng vui
phím rung trầm bổng chơi vơi ấm lòng

đht  
        
  

No comments:

Post a Comment