Tuesday, March 5, 2013

HÌNH NHƯ


hình như con chữ bay đi mất
ngòi rong. mực lạnh đóng thành băng
ý ,lời rơi xuống , tay không nhặt 
hồn thơ vượt sóng ngược tìm Trăng
@
mở cửa tâm tư . toàn rỗng, vắng
mấy vần tôi ngủ giấc triền miên
nuối mây , nuối gió , nằm yên lặng
    tôi cũng bâng khuâng nhớ tứ miền
 @
hay giữa đêm qua Trăng vào chậm
không soi toàn diện dáng ngoan hiền
lạnh chiếu , giường hồn . chăn tâm thấm
hạt vỡ trầm thăng ướt gối nguyên
 @
hình như nẽo ấy còn thăm thẳm
xa mấy ngàn cây . lại gió cuồng
câu thơ viết dở , lời quên bẵng
chỉ tại Người thôi . tr giấc thương
 @
sáng nay tay gió quên không đếm
giấc ngủ chiều qua mấy thời gian
ngm cơn thao thức mưa thành biển
sâu lắm ! chừng như thẳm đại dương
 
đht 
 
             
  

No comments:

Post a Comment