Saturday, June 2, 2012

BUỔI CHIỀU GIÔNG NGOÀI - TRONG


buổi chiều nghiêng ngửa nắng
vì trưa rượu hồng say
tầm nhìn thương nhớ lắm
long lanh mi hạt vời
@
em ngồi thềm hiu quạnh
nghe gió cứa chân mây 
những hoa mây năm cánh
lang thang cùng tâm này
@
em nhặt vài chiếc lá
nằm trên đất mồ côi
sắp thành tên người nớ
răng còn hoài xa xôi
@
trời tuồng giông , nóng hổi
cơn sốt chờ ngoài , trong
nổi lên buồn thật tội
cho mình khi nhớ mong
@
chiều đi liêu xiêu bước
gót như người không hồn
tại chừ em muốn khóc
nhớ vợi vời mênh mông 

đht

No comments:

Post a Comment