Tuesday, June 19, 2012

CHIỀU MƯA QUA PHỐ

 
sợ chiều mưa ủng Hạ vàng
giăng màn Thành Phố Hồng , choàng áo mây
bên lề đường cỏ uống say
lá về . lá ở chạm vai nhau gần
 
hôm nay bỗng phố bần thần
đàn chim cánh ướt nhìn chân , thừ người 
xám màu trời lúc không vui
rơi ào trên ngọn cây thui thủi buồn
 
bước mưa nhanh . chậm quay tròn
theo con ngõ hẹp , vòng dường thật như
chỉ còn tôi . quán . tâm tư
uống nghe đắng chất café ngọt lừ
 
mưa như ai kéo đàn cò
tim chồm lên sực nhớ chờ đã khua
chuông giông gõ , phách chớp hùa
theo dây bong bóng tôi đùa mình tôi
 
ngắm chiều Thành Phố áo tơi
và tôi ướt hạt mi ngời vợi anh
 
đht
 
 
 


No comments:

Post a Comment