Tuesday, June 19, 2012

VẪN HUẾ



vắt khô mấy sợi khóc dài
treo lên khung giá trời ngày Huế  xưa 
dư âm giòng nước tiễn đưa
chuyến tàu mang tuổi thương vừa sớm mai 
@
ba lô . nặng nợ làm trai
treillis , áo trận . người - tôi xa dần
chấm Hương, vạt áo nợ nần
khi mô hai mảnh tâm hồn quyện nhau ? 
@
đường về chân Huế nao nao
bên mô vạt áo giữ màu tím ai
bên mô long não thở dài
tay người mới chạm trên môi khóc ròng
@
bao năm tuổi tóc pha buồn
từ khi thao thức xé từng mảnh tim
bóng người băng thảo nguyên xanh
chưa khi một phút riêng dành phôi phai ....


Huế chừ vẫn Huế của Ai
và em vẫn đấy , trang đài cho anh

đht
gửi một người rất có duyên với Huế


No comments:

Post a Comment