Sunday, June 10, 2012

THƯ CHO NGƯỜI XA


phổi buồn hơi thở hương Đông
hồn như trải thảm nhung bằng đá mây
úa ơi ! vàng võ nhiều ngày
sáng ni ra chợ thấy quày hình dung

chạm người có cõi rỗng không
chiều xưa hẹn với em vòng tay riêng
bữa ni hoảng hốt chạy tìm
lỡ mai còn lại bóng mình . chết chưa ! 

mưa hoài trút nước nấu thơ
độ chưa đủ nóng hẹn chờ đêm nay
cuối gành chim trắng đậu . bay
đầu gành giấu hạt mưa đòi quắt quay

 xa . gần hỏi quán mây ngay
bán chi chỉ thấy rượu phai nhạt mùi
chung em thìa quậy buồn vui
nghe than từ phố vợi vời chạy ngang

Phố Hồng lạnh buốt Garonne
tay em nhiều chuyện , vắt sông đến cằn
cỏ ngồi , cỏ ngoắt phù vân
dẫn em đi sắm linh hồn tặng anh

đht 

No comments:

Post a Comment