Tuesday, June 5, 2012

TIM PHIÊU BỒNG

tim phiêu bồng mùa Hạ nào mười sáu tuổi
em bay bên ni lỡ mất một bờ đường
em hỏi gió còn bao nhiêu lâu , nhiêu buổi
đổ lại được vườn hồng một tối đừng sương
@
tim phiêu bồng , anh nhìn ra em Thuở Ấy
theo gót mây trời cánh vụng quẩn quanh trăng
nghe hoàng hạc chìm trong dòng thơ nhắn lại
nếu thương nhiều , em cảm nhận được tình chân
@
tim phiêu bồng , hôm em nương theo cánh gió
mười sáu rằm mái tóc vẫn lụa huyền đen
em giữ cho đôi môi mình màu phượng đỏ
để gợi về một đêm phố lạnh xa xăm
@
tim phiêu bồng , trên tay anh ùa nước mắt
giữ hình em tâm trạng rớt chạm mùa Thu
đang lang thang không tìm ra giờ, phút , khắc
may con đường chưa đổ lá giỏ hư vô
@
tim phiêu bồng rực rỡ nét hương rừng thu
đht 

No comments:

Post a Comment