Friday, June 29, 2012

GIÓ ẤM

 
mai tôi rong vào vô biên của gió
đem cỏ hoa tưới bằng chất mặn mà
nếu người nhớ , mang giùm đôi cánh nhỏ
chắp tôi thành cô bướm giữa bao la
@
người nếu thương ít . nhiều , cầm hy vọng
gieo trong vườn mùa tôi tuổi vừa Xuân
gieo cho tôi những chiếc hôn nóng bỏng
để Thu về tôi chín trái thơm Anh
@
ngọt bùi Anh , tôi hồng lên môi mật
thấm vị ngày hương áo gửi theo mây
dịu những đêm trời Đông mưa độ nhật
và cơn giông đang hờn dỗi với trời
 @
mai tôi rong . và Anh chiu chắt đợi
những bàn tay gặp gỡ những bàn tay

đht

No comments:

Post a Comment