Wednesday, June 6, 2012

LÁ TUỔI HỒNG

 
ánh sáng đêm em chưa tắt hẳn
chạm nhớ về. mi hoan hỉ lay
từng sợi tình anh nuông tí nắng 
nuôi chút hồng em chung thủy say 

lung linh như đã muồi tâm dạ
cảm nhận cung trầm . cung bổng cao
chung nước tim em trào vành lạ
rơi xuống đời anh tự thuở nào
 
em nhớ không lầm đêm gieo hạt
qua sớm thời gian đã nãy mầm
anh tưới hồn em thơ quyện nhạc
em thành tầm gửi giữa tim anh
 
mỗi sáng nhìn thơ ngỡ nhìn anh
mỗi đêm chồm dậy hát bằng tâm
tiếng đàn linh hiển đơm son sắc
gợi những mùa thu lá tuổi hồng

đht
 

 

No comments:

Post a Comment