Monday, June 25, 2012

NHỎ ĐẾM


chi lạ . hôm nay con buồn dậy trễ
Nhỏ đợi người về trao nhau bàn tay
lá vờn  ngang hiên , bay từ cội rễ
nhắm giữa muôn trùng , không biết có hay

vơ vẩn ngồi nhìn Hạ hồng thật trẻ
Nhỏ bày cho chim ngắm cuối chân trời
ơ ! còn sâu đo đợi ai về thế
mà nhốt tháng ngày . lẫn quẫn theo tôi 
 
cứ vậy theo nhau , nỗi buồn đầu Hạ 
lắng đọng một mình . hẹn với tim tôi
ngủ đi em nhé . sớm mai hãy thả
tâm tư chập chờn trên quãng đơn côi

buộc năm ngón vào sợi tình vắng mặt
tay còn lại hẹn trưa mai chào người
mừng rỡ , đóa tình nở vui sau mắt
 và môi  thì thào : Nhỏ đây anh ơi !

chi lạ . từ trưa canh giờ . Nhỏ đếm
 trong sóng rộn ràng thương nhớ cồn thêm
cơn gió đưa thư . những lời trìu mến
- chờ anh về .mình thủ thỉ nghe em !

đht




No comments:

Post a Comment