Friday, June 1, 2012

NHÌN LẠI


( nhận ngày lễ Mẹ chủ nhật 3/6 )
( Giòng thơ N và M )

 (ngày đi tôi trải niềm xao động
gởi lại người thân nơi quê hương
nhẩm đếm  đường bay từng chặng rộng
trĩu nặng sau mình những nhớ thương
@
vốn liếng ân tình trên đất khách
nặng lòng vay mượn khẳm thời gian
mùa qua, mùa lại buồn thương trách
mãi thấy mình như đứa dã tâm )
 @
Mẹ ơi ! con vất ngày xưa lại
cứ ngỡ đời con nhớ chẳng thèm
đâu hay gương mặt nhân từ ấy
hiển hiện sầu dâng trong mắt đêm
 @
Cha ơi ! mấy tiếng :( Con đi nhé
ráng học hành cho đến thành người)
con nghe tiếng khóc : quay nhìn Mẹ
hạt rớt đầy tay, thế tiếng cười
 @
hôm nay ngẫm lại thời gian cũ
mất đã từ lâu, Mẹ với Cha
buồn thương, nước mắt tuôn thành lũ
hiểu thế, đành thôi . cũng chỉ là....
đht

No comments:

Post a Comment