Tuesday, June 26, 2012

TIM BỖNG

 
thẳm sâu đời một chuyện tình
tóc xa xứ tóc một mình dỗ nhau
sợi đau , sợi ngọt , sợi giàu
lê chân đón một chuyến tàu ga hoang

đêm mênh mông nở sao tàn
nghe mùa chuyễn gió xa gần đổi phương
em rời tay anh - lòng chùng
hôm xưa . ngày ấy .chập chờn còn vương
 
ngày đi , anh bỏ sau lưng 
con đường có nắng trên tường trổ hoa
và em nước mắt chan hòa
biết mong cũng vậy , chẳng thà giả quên
 
thời gian còn đủ * cho em
vướn đồng tử dại ngước xem tuổi nào
tuổi nào ? anh đặt trăng sao
tóc em đêm ấy hồng màu hương thơ
 
hôm nay giữa nắng tình cờ
có con tia sáng loé từ khoé em
ơ ! trời ! tim bỗng cuồng điên
chuyện tình đầu - cuối : chuyện tình xưa - nay
 
cảm ơn trời mở vòng tay
dìu em xuống quán uống say cuốc mừng
 
đht 
* chữ thơ Cao Nguyên
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment