Thursday, June 7, 2012

CHIỀU NAY NHỚ LẮM

 
 
ngắm buồn , trời thổi mưa Ngâu
chưa vào tháng bảy tại sầu chỉ em
mượn anh chút mực trời xanh
vẽ thinh không nhắm đường quanh thật gần
 
cắp tay chào gượng thăng trầm
rồi nghe lòng héo ngày không giọng người
có cần nhìn mắt sờ môi
mới trào giòng ấm vừa khơi suối sầu 

có xa mới hiểu giang đầu
cuộc chờ theo cánh hải âu băng dài
đứng yên tạm bợ nhờ mây
về bên nớ chạm giùm tay tri tình

chiếc nhìn em  lạc mông mênh
vắt trên một phiến đá mong miên trường
chấm em hoàng hậu vô thường
cõi vô biên ấy đang hoàng hôn rơi
 
chờ anh ghim lại hai trời
chìu em tròn giấc ,quên ngày thứ năm !!
 
đht 
 
 

 

No comments:

Post a Comment