Sunday, January 1, 2017

NHỚ BÓNG NGƯỜI GIỮA MỘT ĐOÀN QUÂN

 
 
Gió chiều thổi áo em bay
qua cầu lại nghĩ là tay một người
bao năm ngày tháng đổi dời
em còn ngồi lại nhớ trời Huế xưa
*
Con ga vắng cũ  thờ ơ
và con đường sắt như mờ dấu thương
còn em, nuối áo hoa rừng
ba lô chĩu nặng tâm hồn chinh nhân
*
Huế chừ hơn bốn mươi năm
bóng người lính trận vấn vương rèm buồn
giờ là ảo ảnh bâng khuâng
đoàn quân Biệt Động, cọp rừng oai phong
*
Nhớ từng khuôn mặt hiên ngang
trên từng chiến trận, đi không hẹn về
Đức Cơ, Bình Giã, Pleime
hầm chông, cọc nhọn, chết kề ngày đêm
*
Thương người lính chiến phong sương
những chàng trai Việt chẳng màng tương lại
mong quê hương được một mai
không còn đổ máu, ấm đời tự do
***
 
Gió chiều thổi tà bơ vơ
em nhìn giòng cũ lặng lờ trôi xuôi
em chừ tóc muối tiêu rồi
lang thang năm tháng nhớ người năm xưa
*
Tim trần giá buốt hạt mưa
muộn rồi, tất cả tâm tư rối bời
giấc mơ không là cuộc đời
thôi đành hẹn lại một ngày ...không lâu
 
đht
 
 
 
 
 
 


No comments:

Post a Comment