Wednesday, February 4, 2015

ANH GIẤU EM VÀO




giấu em vào góc mùa Thu trước
mỗi ngày đem cho chút yêu thương
mỗi đêm giấc tỉnh, hương mà mượt
hơi thở thơm mùi hoa quỳnh tương
*
giấu em vào túi mơ lồng phổi
buộc võng hai đầu núi với sông
đong đưa vần điệu thơ âm phối
giao khúc gần xa gióng gánh buồn
 *
giấu em vào giữa vườn sa mạc
quay trăng về hướng bước đời nhau
mỗi gió thời gian nguyên hương tóc
nở thắm màu tâm, sắc ánh sao
 *
giấu em vào bóng mây trời cũ
anh vắt giòng mưa cho ráo mi
phơi chuỗi pha lê nhành cổ thụ
vài nắng trên rừng lá cố tri

đht

No comments:

Post a Comment