Tuesday, February 10, 2015

HƯƠNG CẢM XÚC


( mượn thơ người viết thơ mình )
( ngắm từng con chữ lung linh tuyệt vời )
***
thời gian còn đủ không anh *
để chân lãng tử mãi lang thang đời
quanh em, ngày tháng dần trôi
nghe từng cơn gió chơi vơi nửa chừng
*
thời gian đủ sức tung hoành
trên thân củi mục, trên tầng dấu yêu
mỏng manh như khói sương chiều
nay đây, mai đó, cuốn diều xa bay
 *
thời gian rơi kẽ ngón tay
ngẩn nhìn cát bụi, chau mày không ưng
đi rong khoảng lặng tâm hồn
ví trời thương nhớ khung buồn tường trăng
 *
thời gian cau mặt Đông hàn
vỡ phù sa tuyết, lở băng cực tình
vành môi đọng hạt lưu linh
nguyên năm hương cảm xúc viền thơ em
 
đht 
  

No comments:

Post a Comment