Saturday, February 7, 2015

TẢN MẠN XUÂN


xin được gọi tên nhau
khi mùa Xuân đang về trên đất hứa
xin còn nhận ra nhau
cho thôi đừng thấy mất mát trong tim
mùa Xuân năm ấy
em đếm từng ngày tháng trôi qua
trên đỉnh bình yên
 hoa thắm muôn màu
*
xin còn giấc mơ nhau
cho Xuân về trên cây lá
xin làm cánh mây bay
trong không gian
 mùa Đông không làm băng giá
em nhớ về quê hương
và tình người thuở ấy
trên những con đường
 không hang hố đạn bom
*
những ngày Tết quê hương
 áo màu vui trong gió
những nụ cười trên môi
tà áo bay vương vấn nụ Mai vàng
 *
xin còn nhớ hương xưa
quanh lũy tre làng êm bóng mộng
chưa mùi khói đạn
làm tan loãng trong yên lặng đêm trường
em nhớ anh, 
nhớ mùi thơm áo trận
nhớ chiếc mũ nâu
nhớ cánh bằng chao trời biếc
nhớ chiếc dù mở rộng trên gió
nhớ tiếng tim em xáo động nhịp rộn ràng
nhớ ngày anh về nghỉ phép Tết,
trong bộ đồ quân phục nhuộm núí rừng
*
em nước mắt thấm hương vai áo
 mừng ơi mừng ơi
Mẹ ngóng anh, bên bếp chiều, hy vọng
Cha mong anh, trên sập gụ
, mắt buồn buồn...

...
nay nồi bánh chưng, ai còn ngồi đề nhớ
ai còn ngồi nghe kể chuyện tương lai
nụ chè, hoa cau,
 hoa khế, hoa ngâu
Tết lên thềm rồi, anh còn ở nơi đâu
mình đã xa nhau lâu rồi
từ ngày mình viễn xứ
*
nay không ai, người thân xưa đã mất
em chỉ còn thư anh
 để  thấy được nắng Xuân hồng 
*
Xuân ơi Xuân, anh ơi anh
bao nhiêu năm trên quê hương lạ
quê hương cũ mình giờ,
 hương Tết còn thơm hoa?
mùi thủy tiên, mùi thược dược, mùi ngâu
em có được anh sắm áo màu thơ mới
*
anh có còn đưa em
đi dạo phố chợ chiều
hăm lăm Tết
nhìn những chậu mai vàng, cúc trắng
trên đường phố Nguyễn Huệ xưa?
*
xin còn được nhìn nhau
giữa đêm giờ trừ tịch
đừng để mình quên nhau,
 rồi Xuân lại vợi vời

đht
 

No comments:

Post a Comment