Sunday, February 8, 2015

TIẾNG CHÂN NƯỚC MẮT

 
có một giòng sông chảy vòng quanh mi mắt
có một giòng tình ngược nước, chảy về non
rừng thuở mùa Xuân, lá hoa vừa mới chớm
nụ mới ban đầu, nghiêng soi tóc bên sông
*
em là đóa bạch quỳnh đêm trăng khúc khích
hồn nhiên giòn tan trong ánh mắt ân tình
người là gió mơn man đùa mây ngọc bích
phả hương thơm nồng từ môi núi vương em
 *
có những giấc chờ, chờ nguyên mơ đầu cuối
lời im thinh, lời thao thức, lời một mình
không lên tiếng, bấm ngón tay ngồi đếm tuổi
nghe sóng chập chùng, sóng hát ru bình minh
 *
ngừng tâm sự đang cuộn tròn quanh rối rối
em mở rượu nồng nàn, rót chén bâng khuâng
Người về đâu, Người ở đâu, tim nhịp lỗi
nghe giữa bàng hoàng, chân nước mắt đi hoang
 
đht  
  

No comments:

Post a Comment