Thursday, February 12, 2015

GIÓ ƠI

lá bay phía gió có anh
bay đi, bay nhé, gửi nhanh thư tình
mùa Xuân trang điểm trên cành
hé môi, quyến rủ trời xanh mây hồng
 *
trên đường, nếu gặp ông Trăng
hôn giùm ta nhé một ngàn chiếc hôn
mối mai có dịp về rừng
ta mang hương nhớ rải vừng hạt rong
 *
hạt vàng là hạt từ tâm
hạt hồng là hạt long lanh khóe ngời
hạt xanh, lộc biếc sắc Trời
hạt đen, hạt xám lúc ngồi chờ thư
*
ta đem tiếng hát tâm tư
gieo trên đồng ái mùa Thu ấm lòng
đến mùa cảm xúc gặt xong
ta chia gió nửa, nửa còn, Anh - ta

đht
 

No comments:

Post a Comment