Friday, February 6, 2015

MƯA TUYẾT


trời lên cơn, mưa tuyết
buổi chiều trắng mùa Đông
chữ bỗng dưng biền biệt
trên giấy mỏng manh chùng
*
tầm nhìn hai đồng tử
sao trống vắng chung quanh
người đâu, mình cô lữ
gót xuôi mơ, đôc hành
 *
chao ơi là nhung nhớ
một ngày không vòng tay
đêm có còn cửa mở
lạnh lắm, trên gối gầy
*
âm hàn trừ sáu, bảy
lòng tôi trừ mười lăm
bóng tim tôi run rẩy
nửa khuya chăn âm thầm
 *
ngồi nhìn xuyên đêm tối
cảm tâm tình cho tôi
từng phím đêm cung đợi
nốt ấm lòng trên môi
*
trời say cơn mưa tuyết
tôi say lời thơ bay
điệp ngữ, vần diễm tuyệt
mở ngày thơ thẩn tôi
 
đht

No comments:

Post a Comment