Saturday, November 21, 2015

ĐÂU BIẾT GIỮA VÔ BIÊN

 
 
vẫn em đợi anh trên giòng lệ cũ
nước mắt này ngày giữa biển lênh đênh
không mưa rơi mà tóc mình ủ rũ
nhớ cõi trời đầy bóng dáng anh đêm
*
ngày tháng trôi, vẫn muôn đời đứng nhớ
kiếm ngày về thôi xa quá chiến tranh
bao nhiêu năm, ngỡ khóe mình đê vỡ
ôi còn gì mà đợi với trông mong
*
đêm lạnh thấm vào trái tim oan nghiệt
giấc mơ nào chết yểu ở trong tay
chiếc hôn cũ trong cung buồn da diết
níu chập chờn lời yêu dấu uống say
*
nhớ áo trận với hoa rừng sáng cuối
em tìm anh qua hoàng hôn cuộc đời
đâu biết giữa vô biên tim mị muội
có chân tình vẫn thương nhớ không vơi

đht
 

No comments:

Post a Comment