Saturday, November 28, 2015

CÒN KHÔNG ẤM LÒNG

Photo de Donghuong Tonnu.


bơ vơ từ thuở người đi
mà như còn lại chút gì bâng quơ
tuổi em thuở ấy - bây giờ
anh còn để nhớ trên bờ hoài mong
*
bơ vơ chập chững bước lòng
trái tim khấu nợ anh bằng ẩn thi
viết cho em, dù tí ti
em về mạng lại thư di chúc tình
*
bơ vơ em ngắm một mình
khung trời cửa hẹp chỉ in hôn hoàng
tâm hồn xa anh, lưu vong
con đường phố cũ có còn tình thâm?
*
bơ vơ tay trắng, phù trầm
ảo như sương khói vương tầng héo hon
ảo như anh đã quên em
ảo như tiếng khóc chỉ còn vọng âm...
*
bơ vơ như anh xa em
biết đêm chừ có ấm lòng nữa thôi...


đht

No comments:

Post a Comment