Thursday, November 12, 2015

VẪN ANH TRONG CUỘC ĐỜI EM

 
tóc dài nghiêng xuống giòng xưa
em nghiêng theo tóc cho vừa nhớ nhung
sáu ngàn cây số mênh mông
thì thầm dang cánh bay, hoang tưởng người
 *
lung linh trên sóng nụ cười
ngỡ xa xa tít chạm vời vợi mơ
nhớ - quên - mặc niệm ảo mờ
bài thơ thuở ấy hôm qua riêng mình
 *
nhớ về cõi lặng thinh không
tay người dìu nhẹ bước bâng khuâng đầu
ngày nào tim mới biết yêu
nụ hôn người tặng liêu xiêu một đời
 *
mi em e ấp chơi vơi
giữa vương cảm xúc lẫn ngời thiết tha
nhịp vui ào ạt phong ba
trong lồng ngực thể như là cuồng điên
 *
soi luôn tận đáy linh hồn
vẫn anh trong cuộc đời em bốn mùa
 
đht
 
 

No comments:

Post a Comment