Monday, November 16, 2015

GIỌT NHỚ MÃN KHAI

 
vẫn lết lê trên con đường cõi vắng
lặng yên nhìn những in dấu lang thang
nghe chỉ có tiếng thở dài quanh quẩn
gieo tâm hồn trên bãi cỏ không anh
 *
tôi đội lốt tin yêu và ngờ nghệch
thay áo chân tình, mặc lại tim xưa
có hanh nắng và mùa Thu diễm tuyệt
lần anh vào say một giấc đầy mơ
 *
tôi ghé xuống hôn lên môi tình cảm
cảm xúc tràn ướt cả khoé ngây thơ
khóe của tuổi chưa hề quen mật đắng
chỉ tiếng cười khúc khích giữa tình thư
 *
ngày anh đến, trời chợt hồng ngực trái
đêm theo sau trăng loã thể rất tình
tôi ngây ngất trong hương yêu thương mới
quên mất mình mỏng mảnh lắm như duyên
 *
vẫn lết lê trên quãng đường duyên nợ
sợ hoàng hôn tiền kiếp chực từng ngày
sợ mất anh, sợ vết thương còn mở
lại tội tình cho giọt nhớ mãn khai
 
đht
 

No comments:

Post a Comment