Saturday, November 28, 2015

BỎ BUỒN VÀO TẬN...


bỏ buồn vào tận không đâu
bỏ nguyên tuổi trẻ, em hầu giấc anh
ru nhau trên võng thời gian
ngồi mơ đêm đến buông màn, quắt quay
 *
bỏ vui vào giữa cuộc chơi
sau khung mắt biếc vẫn lời tương tư
và từng con chữ trong thư
viết từ tiền kiếp huyễn như xa vời
 *
bỏ từng sợi tóc sương rơi
 đúng mùa đồng tử kéo mây từ trường
em xe sợi nắng hoang đường
may anh áo ấm với hương sắc mình
 *
bỏ bùa mê, ngải yêu tinh
trong men rượu ái cho anh thấm cuồng
anh vào nhập mộng yêu thương
em liêu trai mở hồn anh ở liều
 
đht

No comments:

Post a Comment