Friday, November 20, 2015

TÂM HỒN EM RỐI


tâm hồn chảy theo mưa rồi
lá em nghẹn nước, vội rời nhành anh
Thu vàng cược với Thu xanh
chúng mình hai đứa, ai trang ai đài
*
 chiều nay gió ướt mưa rơi
cóng từng sợi nhỏ giọt rời, giọt tan
con đường ngượng chín cỏ hoang
giẹp theo bong bóng lang thang dài bờ
 *
em theo tầm ánh nắng thô
 đuổi mây cho khoảng trời mơ nhớ đường
ngại cầu qua phố rung rinh
ngại rằng bước nhỏ dấu chân phù trầm
 *
tâm hồn em rối như bông
cứ quen mãi thói được anh cưng chìu
bây giờ nhớ chiếc hôn yêu
hôm anh đánh mất ngay chiều xa em...
  
đht
 

No comments:

Post a Comment