Sunday, November 1, 2015

MƯA THU



mưa thu cho lá rụng đầy
 ngập trong niềm nhớ một người xa tôi
 đưa tay bắt lá vàng rơi
chợt như có khúc khích cười đâu đây
*
mưa thu thương lá vàng bay
loanh quanh ngày tháng rụng đầy công viên
em là bức tượng trinh nguyên
tay anh chạm khẽ trên miền tuổi thơ
*
mưa thu tưởng tự mơ hồ
em về từ cõi bến bờ không anh
thuở nào chưa cõi nhân sinh
đang còn là đoá nguyệt quỳnh liêu trai
*
mưa thu mộng mị tình người
hóa thành một nụ hôn mời dễ thương
linh hồn em nhẹ như nhung
quấn anh vào trọn giấc nồng khuya khuya

đht

No comments:

Post a Comment