Thursday, November 26, 2015

ĐỂ DÀNH ĐÓ CHO EM...

 
để đó đi, đế đó đi
để từng cánh nhớ bay vù lên cao
đừng quên hạt đắng ngọt ngào
mà đau trái cấm, lãng xao ân hồng
*
để đó đi, để đó đi
vít đầu tiên xuống chớp mi quay cuồng
đừng mông lung, rời vô thường
môỗ ngày là một chuyện lòng người - tôi
 *
để đó đi, để đó đi
thời gian yên tịnh trụ trì hư vô
đừng yêu ma, đừng lọc lừa
để thơ còn nét mặn mà đài trang
*
để đó đi, để đó đi
tâm thư huyền diệu trang thi sử người
đừng gạ mây, đừng níu trời
có dưng mặn ngọt trên vời vợi mơ
*
để đó đi, để đó đi
tấm lòng ta gói trong di chúc tình
đừng hoàng hôn gặt bình minh
hôm nay- thuở ấy vẫn tình thiên thu
*
để đó đi, để đó đi
thời gian còn lại thôi thì ẩn cư
đừng rối rắm, đừng ưu tư
đề cho trái phá đắc tri tung hoành
 *
để dành đi, để dành đi
cho em lại chút xuân thì mai sau...
 
đht
 
 
 

No comments:

Post a Comment