Tuesday, November 17, 2015

NGUỒN CỘI BỜ MÔI XƯA

 hong khô cho đủ tháng ngày
bờ môi nước mắt nghẹn, say nằm vùi
có còn cảm giác vui chơi
hay đam mê đã trùng khơi mất rồi
*
ta với ta tâm tưởng vơi
trái tim lủng lổ, đỏ rời bôn ba
chảy về đâu, cứ rời xa
sông hoang cứ việc nhẩn nha xuôi nguồn
*
ta tìm nguồn cội cõi mong
muốn về tắm lại trên giòng tâm giao
sợ trong đồng tử vỡ ào
suối mưa mặn, đá sỏi cào dấu yêu
*
về đây ngồi nhớ những chiều
nắng vàng theo lá Thu chao nghiêng mùa
bờ môi cũ nhớ hôn xưa
ngậm câm cắn nát mơ vừa nghén thai


đht

No comments:

Post a Comment