Wednesday, November 11, 2015

CON ĐƯỜNG MANG TÊN MƠ XƯA




con đường mang tên mơ xưa
bóng anh in đậm trong trưa cuộc đời
gió ngàn lay võng đầy vơi
lời ru đằm thắm mọc mời thân quen
*
con đường anh đặt tên em
qua bao con phố, vòng quanh tim mình
nhớ về giòng nước hồi sinh
cây cầu thương ngọn nắng bình minh thơ
 *
con đường của triệu giấc chờ
hương xa tiền kiếp- bây giờ -còn như
bềnh bồng rũ tóc tương tư
ru vần ẫn ngữ cho vừa lời thương
 *
con đường thuở ấy vấn vương
bước thơ tình lạc trong từng giấc ngoan
 giấc hồng hẹn ước trầy sơn
con tim ngờ nghệch vết buồn chưa khâu
 *
con đường trở lạnh mùa Ngâu
mới vừa giữa Hạ đã đau lá vàng
 
đht
 

No comments:

Post a Comment