Monday, November 2, 2015

HUYỀN THOẠI MÙA ĐÔNG



anh xa rồi
trong em chỉ còn lại huyền thoại mùa Đông
những cơn nắng chập chờn
trên tóc em như giọt sữa
của những đoá hoa bạch quỳnh mới nở
quấn nhẹ quanh người
và long lanh quanh môi
*
anh xa rồi
tiếng đàn em cũng vừa mới gãy
chết trên phím buồn những nốt nằm yên
những nốt chung quanh
chợt trở mồ côi lặng lẽ
chìm âm u hoài
như bóng  lạnh cõi âm cung
*
 anh xa rồi
còn ai hay ngồi kễ chuyện tình mùa Hạ
kễ chuyện ngôi sao đi lạc lên rừng
con sói nhỏ và bầy chim ngái ngủ
đầu gối trên lá vàng phiên phiến nhớ quên
ngày mai mơ rơi
rụng thành hơi thở
khi em nhớ người em rưng rức mãi không nguôi
*
 anh xa rồi
trời chỉ còn là khoảng vắng
và mây chiều chia con nắng ra hai
một nửa gói hoàng hôn
một nửa gói tình yêu người
nhờ Thu ấm ngày anh vừa mới đến
hôm nay biết còn xao xuyến xúc cảm hồng không...
 *
hay em chỉ còn là Huyền Thoại Mùa Đông

đht



No comments:

Post a Comment