Monday, November 2, 2015

NGÔI SAO LẠ




anh mở cửa mơ cho em vào ngủ
một giấc mơ như nắng dịu cuối hè
có ánh trăng soi lồng qua gió nhẹ
có suối hồng chảy quanh đá si mê
*
anh ru em, võng nôi tình tri kỷ
trong vòng tay nồng lửa ấm lạ lùng
biết em trọ một tâm hồn du mị
hơi thở anh viền cảm xúc an nhiên
*
em ở lại trong anh từ thuở ấy
cưu mang vô biên, hương thẩm sâu tình
ân nghĩa giấu trong mùa Thu tháng Chín
nên khi lá vàng mở cửa lung linh
*
anh mở toang phòng hồng cho thơ ngắm
đoá quỳnh hương đêm trăng khẽ thầm thì
có phải là em, ngôi sao đằm thắm
bay vào hồn anh, ở lại không về ...

 
đht

No comments:

Post a Comment