Sunday, April 6, 2014

ANH LẠC VÀO EM...


em mở tầm nhìn ra phơi nắng
anh lạc vào em bằng tương tư
bâng khuâng tín hiệu từng con chữ
trăm vạn buồn vui giấu thực hư
 *
mỗi ánh mắt nhìn như huyền hoặc
tỏ - mờ - mờ - tỏ dấu yêu thương
ngỡ triệu tơ trăng guồng thắm sắc
anh tặng em may áo tình hồng
 *
em giấu linh hồn đêm dạ nguyệt
mượn trời thơ ấu chút bình yên
sợ hôm nào đó mi sương tuyết
lạnh phả toàn nguyên cả trái tim
 *
rồi trong tranh vẽ, anh người nhận
từ em cảm xúc chuyện sông trăng
mơ vết hồng nhan, anh di mộng
chuyện chiếc hôn màu môi thật ngoan
 
đht


No comments:

Post a Comment