Tuesday, April 29, 2014

BÀI CA THAO THỨC


trên bờ ruộng em hát lời Thao Thức
nhìn anh đang vỡ đất ướm ngày mai
bồi phù sa trên luống cày mới nhất
anh đánh vồng, gieo hạt giống tương lai
 *
mảnh đất ấy sẽ lúa vàng tươi rói
như mặt trời một sớm dấy bình minh
đem gió mát căng cánh diều xưa gãy
chờ tuổi thơ gầy dựng lại đời mình
 *
chiếc gàu sòng đêm trăng bên bờ giếng
em ngồi canh mấy thồ nước, sợ đầy
sợ anh mỏi tay, tiếng hò làm biếng
anh nhìn em vui ánh mắt thơ ngây   
*
trên bờ đời, em hát lời Thao Thức
 vẽ mặt trời bằng phấn nắng tương lai
đêm đơn lẻ thôi làm người thao thức
chở vui buồn hai gánh nặng oằn vai
 
 *
trên bờ ruộng em hát lời Thao Thức
nhìn anh đang vỡ đất cấy niềm tin
bồi phù sa trên luống cày mới nhất
anh đánh vồng, gieo hạt, tưới an nhiên
 
đht 

No comments:

Post a Comment